Đi đến nội dung

Anh Maksat Jumadurdyyev

NGÀY 28-1-2021
TURKMENISTAN

Anh Maksat Jumadurdyyev ngồi tù lần thứ nhì do từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm

Anh Maksat Jumadurdyyev ngồi tù lần thứ nhì do từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm

Phán quyết

Vào ngày 18-1-2021, tòa án ở Turkmenistan đã kết tội anh Maksat Jumadurdyyev. Anh bị kết án hai năm tù do từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm.

Lý lịch

Anh Maksat Jumadurdyyev

  • Năm sinh: 2000 (Seydi, vùng Lebap)

  • Tiểu sử: Anh là con trai duy nhất trong gia đình có ba người con. Là một học sinh mẫu mực. Thích chơi thể thao. Có năng khiếu vẽ hình và tranh hội họa. Được biết đến trong cộng đồng là người khiêm nhường, thành thật và chăm chỉ

    Bắt đầu học Kinh Thánh vào năm 2018. Báp-têm năm 2019. Anh là Nhân Chứng Giê-hô-va duy nhất trong gia đình

Vụ việc

Anh Maksat Jumadurdyyev đã ngồi tù được một năm do từ chối nhập ngũ. Anh được thả ra vào ngày 17-7-2019. Những người từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm ở Turkmenistan có thể bị khởi tố hai lần. Anh được gọi nhập ngũ lần nữa vào tháng 3 năm 2020. Anh đã nộp đơn tuyên bố từ chối nhập ngũ mặc dù biết rõ điều này sẽ dẫn đến việc anh có thể bị kết án tù lần thứ nhì.

Sau vài lần thẩm vấn và kiểm tra sức khỏe, vào ngày 30-12-2020, chính quyền cho anh Maksat biết anh bị khởi tố hình sự. Họ cũng tịch thu hộ chiếu của anh.

Vụ xét xử và ngồi tù lần đầu tiên của anh Maksat không hề dễ dàng. Anh cho biết: “Khi tôi ngồi tù vào năm 2018, điều khó khăn nhất đối với tôi là phải rời xa cha mẹ của mình... Vì cha mẹ không phải là Nhân Chứng Giê-hô-va nên họ nói rằng nếu tôi lựa chọn con đường này, họ sẽ không ủng hộ quyết định của tôi”.

Anh Maksat nhớ lại: “Những lời nơi Mác 10:29, 30 đã giúp tôi chịu đựng trong lúc rời xa gia đình và bạn bè. Chúa Giê-su nói rằng nếu chúng ta chịu mất mát vì ngài và vì tin mừng thì chúng ta sẽ nhận được gấp trăm lần những gì mình đã hy sinh”.

Trong suốt giai đoạn ở tù, anh Maksat thường thấy Đức Giê-hô-va nhanh chóng đáp lại lời cầu nguyện và mở lối thoát trong lúc anh gặp khó khăn. Anh thường nhớ lại lời nơi Giô-suê 1:9: “Hãy can đảm và mạnh mẽ! Đừng kinh hãi hay khiếp sợ, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở cùng con tại bất cứ nơi nào con đến”.

Trước khi vụ xét xử lần thứ nhì diễn ra, anh Maksat bày tỏ lòng quyết tâm làm theo lương tâm được Kinh Thánh rèn luyện. Anh nói: “Dù phải đi tù lần thứ nhì, tôi vẫn tin rằng Đức Giê-hô-va sẽ giúp đỡ tôi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Lời khuyên nơi Phi-líp 4:6, 7 giúp tôi có sự can đảm và giữ được bình tĩnh”.

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho anh Maksat và những anh trẻ can đảm khác đang đứng về phía quyền cai trị tối thượng của Đức Giê-hô-va. Chúng ta tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ ban thưởng dồi dào cho lòng trung thành của các anh em đang ở tù.​—Khải huyền 2:10.