Đi đến nội dung

NGÀY 3-11-2020
TURKMENISTAN

Anh Petrosov được trả tự do sau khi thụ án một năm tù ở Turkmenistan

Anh Petrosov được trả tự do sau khi thụ án một năm tù ở Turkmenistan

Anh David Petrosov 19 tuổi, sống ở Turkmenistan. Dù còn là thanh thiếu niên nhưng anh phải đối mặt với thử thách cam go về đức tin: Anh phải thụ án một năm tù do từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm. Anh được trả tự do vào ngày 30-9-2020.

Anh Petrosov chia sẻ: “Có những ngày ở trong tù tôi cảm thấy rất buồn. Nhưng Đức Giê-hô-va đã an ủi tôi qua Lời ngài. Biết ngài hiểu cảm xúc của tôi và sẵn sàng an ủi, tôi được thúc đẩy để cầu nguyện với ngài. Có nhiều câu Kinh Thánh đã giúp tôi trong những hoàn cảnh khác nhau nhưng tôi thường nhớ đến Phi-líp 4:13”.

Anh Petrosov sinh ra ở Ashgabat, thủ đô của Turkmenistan. Khi lớn lên, anh chơi ghi-ta rất giỏi. Anh thích sáng tác nhạc và tham gia các hoạt động ngoài trời như đá bóng, leo núi và bơi ở các hồ tại địa phương.

Sau khi tìm hiểu Kinh Thánh với một bạn học là Nhân Chứng Giê-hô-va, anh Petrosov báp-têm năm 2019. Dù không ai trong gia đình anh là Nhân Chứng nhưng họ tôn trọng niềm tin của anh.

Không lâu sau khi báp-têm, anh Petrosov bị hầu tòa vì từ chối nhập ngũ. Ở Turkmenistan, không có nghĩa vụ dân sự thay thế. Do đó, chính quyền đã kết án anh một năm tù.

Trong một năm anh Petrosov ngồi tù, Đức Giê-hô-va đã cho anh sự trợ giúp cần thiết. Anh kể: “Khi tôi ngồi tù, mẹ tôi đã gửi lời thăm hỏi của những người không thể đến thăm tôi. Mẹ nói rằng các anh chị luôn cầu nguyện cho tôi và điều này khiến tôi rất vui”.

Theo luật của Turkmenistan, anh Petrosov có thể bị gọi nhập ngũ lần thứ hai. Nếu điều luật này được thi hành, rất có thể anh sẽ bị kết tội và ngồi tù lâu hơn.

Anh Petrosov nói: “Như bao người khác, tôi cũng không muốn quay lại nhà tù. Nhưng tôi không lo sợ. Tôi có sự can đảm nhờ đức tin nơi Đức Giê-hô-va, cũng như sự khích lệ từ anh em và các bài hát Nước Trời”.

Chúng ta tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ tiếp tục ban cho anh Petrosov đức tin và sự can đảm. Chúng ta cũng cầu nguyện cho mười anh khác ở Turkmenistan vẫn đang bị tù do từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm. Chúng ta biết rằng ngài yêu thương, nhớ đến và hỗ trợ họ.—Thi thiên 69:33.