Đi đến nội dung

NGÀY 27-8-2014
TURKMENISTAN

Người mẹ có con nhỏ bị kết án tù bất công ở Turkmenistan

Người mẹ có con nhỏ bị kết án tù bất công ở Turkmenistan

Tại phòng xét xử tạm thời ở Dashoguz, Turkmenistan, thẩm phán Gagysyz Orazmuradov đã kết án tù bất công cho Bibi Rahmanova, 33 tuổi, dựa trên những tội danh bịa đặt. Ngày 18 tháng 8, Bibi, người mẹ có con bốn tuổi, bị kết án với tội danh “tấn công cảnh sát” và “giở thói côn đồ”. a Thẩm phán đã đưa ra án phạt nặng nề là bốn năm tù trong trại lao động chung, tức nhà tù dành cho tội phạm.

Bị bắt tại nhà ga

Vụ việc của Bibi bắt đầu vào chiều ngày 5-7-2014, khi chị và chồng là Vepa Tuvakov cùng con trai đến nhà ga ở Dashoguz để nhận ấn phẩm tôn giáo và đồ đạc cá nhân được một người bạn ở thủ đô Ashgabad gửi đến. Ngay sau khi họ lấy hành lý, sáu nam cảnh sát mặc thường phục đã giữ họ lại và đòi khám xét hành lý. Tìm thấy một laptop và ấn phẩm của Nhân Chứng Giê-hô-va, cảnh sát đã chửi thề và dọa nạt rằng con trai của anh chị sẽ sớm trở thành trẻ mồ côi.

Bibi dùng điện thoại để ghi âm sự việc, và khi các cảnh sát cố lấy điện thoại thì chị giấu nó trong áo. Các cảnh sát nắm tóc, đá và đánh đập chị, rồi còng tay chị. Khi đã khống chế chị, một cảnh sát lật áo chị lên để tìm điện thoại, và cũng cố tình sàm sỡ chị. Bibi đã chống đỡ trước cuộc hành hung này nhưng không tấn công cảnh sát hoặc kháng cự việc bắt giữ.

Bibi, Vepa và con trai của họ

Sau đó, cảnh sát giải cả gia đình về đồn. Cảnh sát bắt Vepa ký vào biên bản viết sẵn, nhưng anh từ chối. Anh bị đánh đập nhiều lần trong lúc Bibi và con trai đang ở phòng khác. Vepa vẫn không chịu ký. Bibi cũng từ chối ký tên vào biên bản viết sẵn và bị đánh đập. Cảnh sát giữ Bibi và con chị một đêm, rồi thả ra vào hôm sau. b Bibi đã đệ đơn kiện các cảnh sát nên vài ngày sau, ngày 11 tháng 7, Vepa được thả. Không chịu dừng lại ở đó, Cảnh sát Thành phố Dashoguz tiến hành công tác điều tra hình sự về Bibi và chồng chị.

Bị bắt, giam cầm và xét xử

Bibi bị kết tội vào ngày 6 tháng 8, bị nhốt trong một trại giam vào ngày 8 tháng 8 và ra tòa vào ngày 18 tháng 8. Tại phiên tòa, thẩm phán Orazmuradov bộc lộ rõ thành kiến của mình. Ông nhiều lần ngắt lời luật sư biện hộ của Bibi. Khi bên cảnh sát đưa ra bằng chứng mâu thuẫn, thẩm phán không cho luật sư của Bibi đặt câu hỏi với họ. Ông cũng ngăn không cho Vepa làm chứng về việc cảnh sát hành hung Bibi, và cũng từ chối xem xét đoạn ghi âm của sự việc. Ông đưa ra phán quyết là Bibi có tội và kết án chị bốn năm tù.

Bibi phải kháng cáo trước ngày 28 tháng 8, và cho đến lúc đó, chị bị giam trong trại DZD-7. Nếu kháng cáo không thành, chị sẽ bị chuyển đến trại lao động chung, có thể là ở sa mạc thuộc Seydi. Chị sẽ bị tước đi không chỉ quyền tự do mà cả cơ hội nuôi con trong những năm đầu đời của cháu.

Dù không bị kết tội chính thức, nhưng rất có khả năng Vepa sẽ bị buộc tội, ra tòa vì những tội danh bịa đặt và lãnh một án tù bất công. Nếu vậy, con trai của họ sẽ không có mẹ lẫn cha chăm sóc. Điều này thật bất công và hoàn toàn không có cơ sở.

Kêu cầu công lý

Turkmenistan có lịch sử ngược đãi Nhân Chứng Giê-hô-va và không áp dụng luật nhân quyền với họ. Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới, cùng với nhiều người tôn trọng nhân phẩm con người và quyền tự do thờ phượng, mong muốn chính phủ Turkmenistan điều chỉnh những sai lầm này.

a Người mang tội danh “giở thói côn đồ” chống lại người thi hành công vụ có thể bị phạt tù đến 5 năm.

b Con trai anh chị được giao cho một người bà con vào sáng ngày 6 tháng 7; sau đó Bibi cũng được thả trong ngày hôm ấy.