Đi đến nội dung

Chị Liudmyla Mozul và chị Kateryna Rozdorska đều mất chồng trong cuộc chiến tại Ukraine. Sự hỗ trợ của Đức Giê-hô-va và anh em đồng đạo giúp họ chịu đựng

NGÀY 22-4-2022
UKRAINE

“Đêm hôm đó, Đức Giê-hô-va không chỉ nắm lấy tay tôi mà ngài còn ôm tôi vào lòng”

Việc suy ngẫm về những lời hứa của Đức Giê-hô-va đã thêm sức cho các chị góa tại Ukraine

“Đêm hôm đó, Đức Giê-hô-va không chỉ nắm lấy tay tôi mà ngài còn ôm tôi vào lòng”

Đức Giê-hô-va đang giúp chị Liudmyla Mozul và chị Kateryna Rozdorska đương đầu với nỗi đau về thể chất lẫn cảm xúc do chiến tranh gây ra. Chồng của họ, anh Petro Mozul và anh Dmytro Rozdorskyi, là hai trong số những Nhân Chứng Giê-hô-va đầu tiên qua đời vì cuộc chiến tại Ukraine. Đáng buồn là đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã mất 34 anh chị vì cuộc chiến này.

Anh Petro Mozul và chị Liudmyla Mozul

Anh Petro và chị Liudmyla báp-têm vào năm 1994. Họ kết hôn được 43 năm.

Chị Liudmyla nói: “Các anh em đồng đạo đã an ủi tôi mỗi ngày. Họ gọi điện cho tôi liên tục. Tôi cũng cảm động đến rơi lệ khi đọc những lời chia buồn trong lá thư từ chi nhánh Ukraine”.

Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24-2-2022. Anh Petro, một phụ tá hội thánh trong hội thánh ký hiệu, đã thiệt mạng khi anh và gia đình cố chạy thoát khỏi trận đánh bom dữ dội tại Kharkiv vào ngày 1-3-2022.

Vào hôm đó, sau vài ngày đánh bom, máy bay chiến đấu bắt đầu tấn công thành phố. Gia đình anh Petro lấy các vật dụng cần thiết và rời đi trong vòng 30 phút. Anh Petro và chị Liudmyla đi cùng xe. Con trai họ là anh Oleksii và vợ là chị Maryna thì đi trên một chiếc xe khác. Chị Liudmyla kể lại: “Chúng tôi đang lái xe vào vùng dân cư thì bị không kích. Chiếc xe rung chuyển vì bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích”.

Anh Petro, 67 tuổi, đảo bánh lái để tránh va chạm với xe của anh Oleksii, nhưng anh lại bị thương nặng. Anh Petro và chị Liudmyla được đưa đến bệnh viện và anh qua đời tại đó. Chị Liudmyla bị thương ở chân và bụng do mảnh đạn gây ra. Anh Oleksii và chị Maryna không bị thương. Ba ngày sau khi xuất viện, chị Liudmyla nhận được tin là anh Petro đã qua đời.

Chị Liudmyla nói: “Càng nghĩ về sự nhân từ và ý định tuyệt vời của Đức Giê-hô-va, tôi càng cảm thấy bình an trong lòng. Tôi tin chắc là trong thế giới mới tôi sẽ gặp lại chồng mình, và tôi rất mong chờ giây phút tuyệt vời đó”.

Anh Dmytro Rozdorksyi và chị Kateryna Rozdorska

Anh Dmytro và chị Kateryna kết hôn được tám năm. “Anh sẽ về nhà sớm” là những lời cuối cùng mà anh Dmytro đã nói với vợ mình khi ở chỗ làm.

Vài tiếng sau đó, vào ngày 8-3-2022, một đồng nghiệp của anh Dmytro đã gọi điện cho chị Kateryna và báo tin rằng anh Dmytro giẫm trúng mìn và đã được đưa đến bệnh viện. Anh qua đời sau năm tiếng phẫu thuật.

Sau khi nhận tin về cái chết của chồng, chị Kateryna cho biết: “Đêm hôm đó, Đức Giê-hô-va không chỉ nắm lấy tay tôi mà ngài còn ôm tôi vào lòng. Tôi cảm nhận rằng Đức Giê-hô-va ở rất gần mình”.

Anh Dmytro, 28 tuổi, báp-têm vào năm 2006 và là trưởng lão tại vùng Donetsk thuộc Ukraine.

Không lâu sau tang lễ của anh Dmytro, chị Kateryna di chuyển 12 tiếng để đến một nơi an toàn hơn thuộc Ukraine. Chị chia sẻ: “Tôi nhận được sự khích lệ từ các anh chị trên khắp Ukraine và cả từ các nước khác. Họ khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương và điều đó giúp xoa dịu nỗi đau của tôi”.

Chị nói tiếp: “Tôi cũng được an ủi khi tham gia thánh chức… Khi cảm thấy khó để chịu đựng, tôi nhớ lại các câu Kinh Thánh, chẳng hạn như Phi-líp 4:6, 7”.

Chúng ta tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ tiếp tục là nguồn sức mạnh và an ủi đối với các anh chị yêu dấu của chúng ta, là những anh chị đã mất người thân do cuộc chiến tại Ukraine.—Thi thiên 61:1-3.