Đi đến nội dung

Anh Oleksandr Tretiak

NGÀY 28-12-2020
UKRAINE

ECHR đưa ra phán quyết có lợi cho anh Oleksandr Tretiak, anh đã bị đánh đập vì niềm tin

ECHR đưa ra phán quyết có lợi cho anh Oleksandr Tretiak, anh đã bị đánh đập vì niềm tin

Vào thứ Năm, ngày 17-12-2020, Tòa án Nhân quyền Châu Âu (ECHR) đã đưa ra phán quyết có lợi cho anh Oleksandr Tretiak trong vụ việc Tretiak kiện Ukraine. Vào ngày 26-11-2013, khi đang trên đường trở về nhà sau khi tham gia thánh chức, anh Tretiak đã bị ba người tấn công và đánh đập một cách tàn nhẫn. ECHR đã đưa ra phán quyết là chính quyền Ukraine đã không điều tra vụ việc một cách đúng đắn. Tòa án đưa ra mức bồi thường là 7.500 euro (tương đương 9.100 đô-la Mỹ).

Anh Tretiak đã bị đánh đập một cách dã man đến nỗi anh phải nằm viện gần một tháng. Cảnh sát đã không kiểm tra hiện trường cho tới ba tháng sau khi vụ việc xảy ra. Họ không chịu ghi nhận anh Tretiak bị tấn công vì lý do thù ghét tôn giáo và cũng không thừa nhận anh bị thương nặng. Sau đó, cảnh sát đã giảm tội của ba người tấn công anh Tretiak thành tội nhẹ. Thêm vào đó, họ chỉ kết tội một trong ba người tấn công sau khi người đó trốn sang nước khác. Hai người còn lại, trong đó có một người là cảnh sát đều chỉ được xem là nhân chứng tại hiện trường. Không ai trong số đó bị phạt. Những vụ này và vụ khác rõ ràng là bị xét xử bất công. Điều này đã thúc đẩy anh Tretiak quyết định nộp đơn khởi kiện lên ECHR vào năm 2015.

Trong phán quyết, ECHR đã kết luận rằng: “Chính quyền Ukraine đã không điều tra đúng đắn về vụ việc nguyên đơn bị đối xử ngược đãi” và điều này đã vi phạm Công ước Châu Âu về Nhân quyền.

Chúng ta mong rằng phán quyết này sẽ bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của anh chị tại Ukraine và những nước khác. Trên hết, chúng ta muốn cảm tạ Đức Giê-hô-va là đấng đem công lý cho chúng ta.—Ai ca 3:59.