Đi đến nội dung

Phòng hội nghị tại Tiachiv, Ukraine, được chuẩn bị để tiếp nhận người tị nạn

NGÀY 8-3-2022
UKRAINE

TIN CẬP NHẬT SỐ 1 | Anh em đồng đạo tiếp tục thể hiện tình yêu thương bất kể khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine

TIN CẬP NHẬT SỐ 1 | Anh em đồng đạo tiếp tục thể hiện tình yêu thương bất kể khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine

Anh em của chúng ta tại các thành phố Mariupol, Kharkiv, Hostomel và những thành phố khác đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do các vụ đánh bom tiếp tục diễn ra tại Ukraine. Một số anh chị không thể rời khỏi tầng hầm hay chỗ trú trong khoảng một tuần. Nguồn thực phẩm dự trữ đang dần cạn kiệt. Vì hệ thống điện, Internet và mạng di động hoạt động không ổn định nên việc liên lạc với các anh chị trở nên khó khăn.

Đáng buồn là anh Dmytro Rozdorskyi, một trưởng lão 28 tuổi tại Myrnohrad, đã bị thiệt mạng do dẫm phải mìn. Chúng ta cầu nguyện cho những ai đã mất người thân yêu và cho các anh chị đang ở trong vùng có nhiều vụ đánh bom.—2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1.

Một Phòng Nước Trời tại thị trấn Ovruch, Ukraine, bị hư hại nặng nề sau vụ đánh bom

Dưới đây là báo cáo tình hình từ Ukraine tính đến ngày 7-3-2022:

Ảnh hưởng đến anh em chúng ta

  • 2 người công bố bị thiệt mạng

  • 8 người công bố bị thương

  • 20.617 người công bố phải rời bỏ nhà cửa để đến các khu vực an toàn hơn ở trong nước

  • 25 căn nhà bị phá hủy

  • 29 căn nhà bị hư hại nặng

  • 173 căn nhà bị hư hại nhẹ

  • 5 Phòng Nước Trời bị hư hại

Công tác cứu trợ

  • 27 Ủy ban Cứu trợ Thảm họa (DRC) đang thực hiện công tác cứu trợ tại Ukraine

  • 6.548 người công bố được DRC trực tiếp hỗ trợ để tìm chỗ ở an toàn hơn

  • 7.008 người công bố đã rời khỏi Ukraine và đang được anh em đồng đạo tại các quốc gia khác hỗ trợ

  • 1 Phòng hội nghị và khoảng 30 Phòng Nước Trời tại miền tây Ukraine, như vùng Chernevtsi, Ivano-Frankivsk, Lviv và Transcarpathian, được chuẩn bị để tiếp nhận người tị nạn.