Đi đến nội dung

Chị Olena ngồi trước nhà, căn nhà của chị đã bị hư hại nặng sau vụ nổ. Các anh chị đã đến trợ giúp ngay lập tức

NGÀY 4-7-2022
UKRAINE

TIN CẬP NHẬT SỐ 10 | Anh em đồng đạo tiếp tục thể hiện tình yêu thương bất kể khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine

Những gương mẫu về “lòng can đảm, quan tâm và sự đáng tin cậy”

TIN CẬP NHẬT SỐ 10 | Anh em đồng đạo tiếp tục thể hiện tình yêu thương bất kể khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine

Các anh chị của chúng ta tại Ukraine không ngừng hỗ trợ anh em đồng đạo. Họ tiếp tục thể hiện tình yêu thương bất vị kỷ với nhau.

Vào ngày 6 tháng 6, một tên lửa đã phát nổ cách nhà chị Olena 81 tuổi chỉ vài mét. Tên lửa đã phá hủy nhà của hàng xóm chị và tạo một hố sâu bảy mét. Vụ nổ lớn đến mức nhà của chị Olena cũng bị hư hại nặng.

Chị kể: “Lúc tôi đang ngủ, bức tường đổ sập xuống ngay cạnh đầu tôi. Khói bụi mịt mù. Kính và đá văng khắp nơi. Cảm tạ Đức Giê-hô-va vì tôi vẫn còn sống”. Các anh chị địa phương có mặt tại nhà chị Olena chỉ vài phút sau vụ nổ, kể cả một anh có nhà bị hư hại nặng. Chị Olena nói tiếp: “Khi các anh chị tới, họ sốc đến nỗi không nói nên lời. Tôi được khích lệ vì họ đã đến. Thật ấm lòng khi có anh em ở bên cạnh!”.

Anh Serhii, một trưởng lão thường dẫn những người trẻ đến thăm chị Olena, kể: “Khi nghe tin có vụ nổ gần nhà chị Olena, tôi rất lo lắng và sợ hãi. Chỉ khi thấy chị không bị thương nặng mà chỉ bị bầm tím vài chỗ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Điều ngạc nhiên là thứ đầu tiên mà chị Olena nhắc đến sau khi nhà bị phá hủy là ấn phẩm mà chị đã nhận vài ngày trước”.

Đáng mừng là người thân đã tìm cho chị Olena một chỗ ở mới. Hội thánh tiếp tục trợ giúp chị qua những cách thực tế và các trưởng lão gọi điện hỏi thăm chị mỗi ngày. Các anh chị cũng tặng cho chị máy trợ thính để chị có thể nhận được lợi ích từ chương trình nhóm họp. Chị nói: “Đôi lúc tôi cảm thấy bất lực, nhưng những buổi nhóm họp đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi rất biết ơn vì anh em đồng đạo thường gọi điện hỏi thăm tôi”.

Một cặp vợ chồng đã chia sẻ cảm nghĩ về thời gian trú ẩn dưới tầng hầm Phòng Nước Trời cùng với 200 anh chị khác. Người vợ viết: “Tôi rất ấn tượng trước sự quan tâm đầy yêu thương của các trưởng lão. Họ làm tôi nhớ đến Đa-vít, người đã liều mạng chiến đấu với sư tử và gấu để bảo vệ bầy cừu. Khi ở dưới tầng hầm, các trưởng lão đã liều mạng để kiếm thực phẩm và nước uống cũng như xăng dầu để thắp sáng. Nhờ thế, chúng tôi có thể tổ chức các buổi nhóm họp và nhóm rao giảng. Ngay cả khi bên ngoài có bom nổ dữ dội, những trưởng lão ấy vẫn thường xuyên đến nhà thăm các anh chị, mang cho họ thực phẩm và nước uống cũng như an ủi họ. Tôi quý trọng sâu xa các anh trưởng lão ấy. Trước khi chiến tranh xảy ra, tôi xem họ là những người dạy dỗ và rao giảng, nhưng giờ đây tôi xem họ là những người chăn đáng tin cậy. Tôi vô cùng biết ơn vì họ đã nêu gương về lòng can đảm, quan tâm và sự đáng tin cậy!”.

Trong thư gửi cho chi nhánh Ukraine, các anh chị tại một hội thánh ở Ukraine đã viết như sau về những anh dẫn đầu trong công tác cứu trợ: “Chúng tôi tràn ngập lòng biết ơn và kinh ngạc khi thấy cách Đức Giê-hô-va chăm sóc chúng tôi qua anh em đồng đạo. Chúng tôi thật sự cảm nghiệm được những lời của Chúa Giê-su: ‘Bởi điều này mà mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đồ tôi: Đó là có tình yêu thương giữa anh em’”.​—Giăng 13:35.

Dưới đây là báo cáo tình hình từ Ukraine tính đến ngày 21-6-2022. Những con số này dựa trên báo cáo được xác nhận từ các anh địa phương. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn vì rất khó để giữ liên lạc với anh em tại tất cả các vùng của Ukraine.

Ảnh hưởng đến anh em chúng ta

  • 42 người công bố bị thiệt mạng

  • 83 người công bố bị thương

  • 31.185 người công bố phải di tản

  • 495 căn nhà bị phá hủy

  • 557 căn nhà bị hư hại nặng

  • 1.429 căn nhà bị hư hại nhẹ

  • 5 Phòng Nước Trời bị phá hủy

  • 8 Phòng Nước Trời bị hư hại nặng

  • 34 Phòng Nước Trời bị hư hại nhẹ

Công tác cứu trợ

  • 27 Ủy ban Cứu trợ Thảm họa (DRC) đang thực hiện công tác cứu trợ tại Ukraine

  • 52.348 người được DRC trực tiếp hỗ trợ để tìm chỗ ở an toàn hơn

  • 23.433 người công bố đã rời khỏi Ukraine và đang được anh em đồng đạo tại các quốc gia khác hỗ trợ