Đi đến nội dung

Hai người công bố đang làm chứng tại quầy di động ở Ukraine

NGÀY 18-7-2022
UKRAINE

TIN CẬP NHẬT SỐ 11 | Anh em đồng đạo tiếp tục thể hiện tình yêu thương bất kể khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine

“Làm điều lành” trong xứ bị chiến tranh tàn phá

TIN CẬP NHẬT SỐ 11 | Anh em đồng đạo tiếp tục thể hiện tình yêu thương bất kể khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine

Trên khắp Ukraine, trở lại với việc rao giảng công cộng đã mang lại niềm vui và những kết quả tích cực. Các giám thị vòng quanh và trưởng lão địa phương báo cáo rằng nhiều người đã phản ứng tích cực khi lại thấy chúng ta rao giảng bằng quầy di động và ngay cả nói rằng họ nhớ việc Nhân Chứng Giê-hô-va có mặt tại khu phố của họ.

Chị Tatiana thuộc hội thánh Serhiivka tại vùng Odesa quyết định đi thăm những người mà chị đã rao giảng trước khi xảy ra đại dịch. Chị nói: “Ngay từ đầu, tôi đã thấy Đức Giê-hô-va ban phước cho việc trở lại thánh chức”. Vào một dịp, chị đã thăm một người phụ nữ từng từ chối học Kinh Thánh trước đại dịch. Nhưng lần này, người phụ nữ ấy hăng hái thảo luận các đề tài thiêng liêng và đồng ý học Kinh Thánh. Chị Tatiana kết luận: “Tôi muốn đi thăm tất cả những người chú ý mà mình gặp trước đây và mời mỗi người tìm hiểu Kinh Thánh”.

Anh Yevheniy và chị Lilia là những người công bố phải đi di tản khỏi Mariupol. Họ phải bỏ lại nhà cửa và hiện đang sống ở một vùng an toàn hơn tại Ukraine. Họ thường xuyên tham gia vào công việc rao giảng. Anh chị ấy cho biết rằng thánh chức giúp họ không tập trung vào vấn đề của mình. Họ nói: “Chúng tôi biết là đời sống mình sẽ không còn như trước nữa. Rất khó để bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng chúng tôi nhớ rằng tay Đức Giê-hô-va không quá ngắn. Chúng tôi có thần khí ngài và anh em cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi để bắt đầu cuộc sống mới tại một nơi mới”.

Ở những vùng khác trong nước, các anh em chúng ta cũng làm chứng qua những việc tốt lành. Chẳng hạn, một nhóm các anh chị tại thành phố Mykolaiv đã trợ giúp một tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế để sửa chữa và sắp xếp nhà kho cho công tác cứu trợ. Các anh chị đã sửa hệ thống nước, chuẩn bị các kệ và phân loại hàng tấn đồ cứu trợ. Khi đến kiểm tra công việc, một người đại diện của tổ chức nhân đạo đó đã cảm động đến rơi lệ. Bà nói: “Tôi không ngờ là họ đã làm tốt như thế”.

Dù đang đối mặt với hoàn cảnh đầy khó khăn, các anh em đồng đạo tại Ukraine cảm nghiệm được niềm vui nhờ tích cực tham gia thánh chức và “làm điều lành”.—Ga-la-ti 6:9.

Dưới đây là báo cáo tình hình từ Ukraine tính đến ngày 13-7-2022. Những con số này dựa trên báo cáo được xác nhận từ các anh địa phương. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn vì rất khó để giữ liên lạc với anh em tại tất cả các vùng của Ukraine.

Ảnh hưởng đến anh em chúng ta

  • 42 người công bố bị thiệt mạng

  • 97 người công bố bị thương

  • 28.683 người công bố phải di tản

  • 524 căn nhà bị phá hủy

  • 588 căn nhà bị hư hại nặng

  • 1.554 căn nhà bị hư hại nhẹ

  • 5 Phòng Nước Trời bị phá hủy

  • 10 Phòng Nước Trời bị hư hại nặng

  • 36 Phòng Nước Trời bị hư hại nhẹ

Công tác cứu trợ

  • 27 Ủy ban Cứu trợ Thảm họa (DRC) đang thực hiện công tác cứu trợ tại Ukraine

  • 52.947 người được DRC trực tiếp hỗ trợ để tìm chỗ ở an toàn hơn

  • 23.863 người công bố đã rời khỏi Ukraine và đang được anh em đồng đạo tại các quốc gia khác hỗ trợ