Đi đến nội dung

Hai anh chị làm báp-têm ở Ukraine vào ngày 23-7-2022

NGÀY 12-8-2022
UKRAINE

TIN CẬP NHẬT SỐ 12 | Anh em đồng đạo tiếp tục thể hiện tình yêu thương bất kể khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine

“Ngay cả chiến tranh cũng không ngăn được công việc đào tạo môn đồ”

TIN CẬP NHẬT SỐ 12 | Anh em đồng đạo tiếp tục thể hiện tình yêu thương bất kể khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine

Từ ngày 23 đến 31 tháng 7, những người công bố trong nước Ukraine và tại những nước mà họ đến tị nạn đã làm báp-têm trong kỳ hội nghị năm 2022 “Hãy theo đuổi sự hòa thuận”!. Tính đến ngày 2 tháng 8 thì có tổng cộng 1.113 người từ Ukraine đã làm báp-têm. Một anh ở Ukraine nói: “Ngay cả chiến tranh cũng không ngăn được công việc đào tạo môn đồ, đúng như Chúa Giê-su đã hứa: ‘Tôi sẽ luôn ở cùng anh em’”.—Ma-thi-ơ 28:20.

Chúng tôi vui mừng chia sẻ những kinh nghiệm dưới đây.

Chị Natalia 63 tuổi đến từ Kreminna, vùng Luhansk. Chị và hai con gái bắt đầu học với Nhân Chứng Giê-hô-va từ những năm 1990. Hai con của chị tiến bộ về thiêng liêng và làm báp-têm, còn chị thì không. Khi chiến tranh nổ ra, một gia đình Nhân Chứng đã dẫn chị Natalia theo cùng khi họ đi tị nạn đến nơi an toàn hơn. Chị được cung cấp chỗ ở tại một Phòng Nước Trời ở Ivano-Frankivsk.

Chị Natalia nói: “Sau những cuộc dội bom kinh hoàng, dường như tôi đã không còn biết cười là gì. Các anh chị đã thể hiện tình yêu thương chân thật với tôi. Thật bất ngờ khi tôi được quan tâm nhiều đến vậy. Lúc đó, tình yêu thương của tôi dành cho Đức Giê-hô-va được đánh thức. Tôi đọc Kinh Thánh rất nhiều, và một chị đã mời tôi học Kinh Thánh với sách Vui sống mãi mãi!. Chị ấy là món quà mà Đức Giê-hô-va ban cho tôi”. Chị Natalia nói thêm: “Giờ đây tôi rất vui mừng được làm báp-têm trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va. Tôi muốn sống theo điều răn lớn nhất là yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi ‘hết lòng, hết mình và hết tâm trí’”.—Ma-thi-ơ 22:37.

Chị Olia, ở Ba Lan, đang cầm một tấm giấy làm thủ công có chủ đề hội nghị: “Hãy theo đuổi sự hòa thuận”!

Chị Olia đến từ Cherkasy là người công bố chưa báp-têm khi chiến tranh nổ ra. Vào ngày 6 tháng 3, chị cùng con gái và cháu gái chạy đến Ba Lan. Chị nói: “Khi đến nơi đó, chúng tôi chỉ có túi dự phòng, nhưng các anh chị em thiêng liêng đã chăm sóc cho cả ba chúng tôi. Tất cả những điều này giúp tôi tin chắc tổ chức của Đức Giê-hô-va rất hợp nhất và được thần khí ngài hướng dẫn. Sau khi trải qua tất cả những điều đó, tôi càng quyết tâm dâng đời sống mình cho Đức Giê-hô-va. Ngài đã giúp đỡ tôi trong những giây phút đen tối nhất nên giờ tôi muốn phụng sự ngài và cho thấy tôi rất biết ơn ngài”.

Chị Yulia đến từ vùng Donetsk, năm nay 18 tuổi. Chị lớn lên trong gia đình Nhân Chứng nhưng không tiến bộ đến mức làm báp-têm. Chị kể lại kinh nghiệm xảy ra không lâu sau khi chiến tranh bùng nổ. Chị nói: “Tôi đang nằm trên sàn và nhận ra là mình có thể chết bất cứ lúc nào. Mỗi mét vuông trên con đường mà gia đình sống đều bị phá hủy, nhưng chúng tôi thì vẫn sống sót. Sau khi trải qua chuyện này, cùng với việc cầu nguyện và suy ngẫm những đức tính của Đức Giê-hô-va, tôi trở nên gần gũi với ngài hơn và không còn nghi ngờ là mình nên dâng đời sống cho ngài hay không. Khi đáp lời cầu nguyện của tôi, Đức Giê-hô-va cho thấy ngài ở gần bên tôi đến mức nào. Trước đây tôi chỉ đơn thuần có sự hiểu biết về ngài, nhưng nay tôi yêu thương ngài”. Chị Yulia đã làm báp-têm vào ngày 24 tháng 7.

Em David, 11 tuổi, trước khi làm báp-têm tại Đức

Khi chiến tranh nổ ra, em David 11 tuổi đã cùng gia đình tị nạn sang Đức. Em đã là người công bố chưa báp-têm từ lúc chín tuổi. Giờ đây, em nỗ lực để đạt được những mục tiêu thiêng liêng. Em nói: “Em quyết định làm báp-têm vì em yêu thương Đức Giê-hô-va và muốn trở thành bạn ngài. Lúc làm báp-têm, em đã khóc vì vui mừng sau khi được trở thành một thành viên trong gia đình tuyệt vời của Đức Giê-hô-va. Em thích nói với người khác về Đức Giê-hô-va và ý định của ngài dành cho con người, vì vậy mục tiêu kế tiếp của em là làm tiên phong. Em cũng muốn được phục vụ các anh chị trong hội thánh và hy vọng trở thành phụ tá một ngày nào đó. Mục tiêu lớn nhất của em là phụng sự ở nhà Bê-tên. Đây là ước mơ của em kể từ khi em đến thăm văn phòng chi nhánh ở Lviv năm 2018”.

Chị Olena đến từ Kyiv đã là người công bố chưa báp-têm vào năm 2011. Chị đã ngưng hoạt động mười năm. Vào năm 2020, các trưởng lão trong hội thánh đã liên lạc với chị và tặng chị sách mỏng Hãy trở về với Đức Giê-hô-va. Chị kể: “Tôi học Kinh Thánh và tham dự nhóm họp trở lại. Dù vậy, sau một thời gian, tôi lại ngưng. Trong khi chiến tranh xảy ra, Đức Giê-hô-va đã đáp lời cầu nguyện của tôi và tôi nhận ra là ngài đã bảo vệ tôi, thể hiện tình yêu thương với tôi và ban cho tôi bình an nội tâm. Tôi tị nạn sang Ru-ma-ni và tìm thấy Nhân Chứng ở đó. Tình yêu thương và sự quan tâm mà tôi nhận được từ các anh chị giống như một chiếc chăn ấm áp mà Đức Giê-hô-va đắp trên tôi”. Chị Olena đã báp-têm vào ngày 23 tháng 7. Chị kết luận: “Tôi biết ơn Đức Giê-hô-va vì ngài đã rất kiên nhẫn với tôi. Giờ tôi biết rằng ‘trong mọi sự, tôi có sức mạnh nhờ đấng ban sức cho tôi’”.—Phi-líp 4:13.

Tính đến ngày 2-8-2022, những con số báo cáo dưới đây đã được nhận từ Ukraine. Những số thống kê này dựa trên báo cáo xác thực từ các anh địa phương. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn vì việc nhận thông tin từ tất cả các vùng trong nước Ukraine không luôn dễ dàng.

Ảnh hưởng đến anh em chúng ta

  • 43 người công bố đã thiệt mạng

  • 97 người công bố bị thương

  • 22.568 người công bố hiện đang sơ tán

  • 586 ngôi nhà bị phá hủy

  • 613 ngôi nhà bị hư hại nặng

  • 1.632 ngôi nhà bị hư hại nhẹ

  • 5 Phòng Nước Trời bị phá hủy

  • 10 Phòng Nước Trời bị hư hại nặng

  • 37 Phòng Nước Trời bị hư hại nhẹ

Công tác cứu trợ

  • 27 Ủy ban Cứu trợ Thảm họa (DRC) đang hoạt động ở Ukraine

  • 53.836 người đã được DRC trực tiếp giúp tìm chỗ ở an toàn hơn

  • 24.867 người công bố đã tị nạn sang những nước khác và được anh em đồng đạo trợ giúp