Đi đến nội dung

NGÀY 16-11-2022
UKRAINE

TIN CẬP NHẬT SỐ 13 | Anh em đồng đạo tiếp tục thể hiện tình yêu thương bất kể khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine

Quay trở lại công việc rao giảng trực tiếp

TIN CẬP NHẬT SỐ 13 | Anh em đồng đạo tiếp tục thể hiện tình yêu thương bất kể khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine

Vào tháng 8 năm 2022, có thông báo rằng công việc rao giảng từng nhà được thực hiện trở lại tại một số khu vực an toàn ở Ukraine. Các anh chị của chúng ta rất hào hứng tham gia. Họ đã gặp nhiều người đón nhận thông điệp Kinh Thánh. Một người đồng ý tìm hiểu Kinh Thánh cho biết: “Sau khi chứng kiến những điều tồi tệ và đau khổ đang diễn ra trong chiến tranh, rõ ràng là chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể giải quyết những vấn đề của nhân loại”. Dưới đây là một số kinh nghiệm trong thánh chức.

Anh Ruslan ở hội thánh Lanivtsi thấy lo lắng khi quay trở lại công việc rao giảng từng nhà. Anh và vợ đã cầu xin Đức Giê-hô-va ban sự can đảm và giúp họ tìm được người quan tâm về một hy vọng tương lai tốt đẹp hơn. Cặp vợ chồng vô cùng bất ngờ khi thấy chỉ trong hai tiếng đầu rao giảng, họ đã nói chuyện được với tám người và tất cả đều đồng ý tìm hiểu Kinh Thánh.

Khi chị Olha ở hội thánh Kremenets tham gia thánh chức, một người đàn ông chạy đến hỏi chị và người đi cùng rằng có phải họ đang nói cho người ta biết về Lời Đức Chúa Trời không. Sau đó, ông giải thích: “Tôi hút thuốc lá và nghiện rượu. Tôi hiểu rằng mình sẽ sớm phải khai trình với Đức Chúa Trời. Vào lúc đó, tôi không muốn là người như thế này”. Các anh trong khu vực đã được sắp xếp để học Kinh Thánh với ông.

Khi đang tham gia thánh chức ở một ngôi làng cùng với nhóm rao giảng, anh Vasyl ở hội thánh Lviv-Riasne-Skhidnyi nhận ra ngôi nhà của một người phụ nữ mà anh từng nói chuyện vài năm trước. Anh còn nhớ bà đã tức giận từ chối nói chuyện với Nhân Chứng Giê-hô-va. Anh quyết định gõ cửa ngôi nhà đó và mời chủ nhà tìm hiểu Kinh Thánh. Anh ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ năm xưa ra mở cửa và cho biết mình muốn hiểu về Lời Đức Chúa Trời. Bà đồng ý tìm hiểu Kinh Thánh và anh đã sắp xếp một người công bố cùng học với bà.

Anh Serhii ở hội thánh Illintsi làm báp-têm vào năm 2021 và chưa bao giờ đi rao giảng từng nhà trước đó. Anh cảm thấy căng thẳng nên đã dành thời gian chuẩn bị. Anh giải thích: “Tôi đã xem video lời trình bày mẫu nhiều lần. Sau đó, tôi nhận ra tất cả những gì mình cần là sự can đảm”. Anh vui mừng cho biết là sự lo lắng đã nhường chỗ cho niềm vui lớn khi anh có cơ hội chia sẻ tin mừng với người khác.

Tương tự thế, chị Nikol ở hội thánh Rozdil đã trở thành người công bố chưa báp-têm vào tháng 8 năm 2022. Chị cho biết: “Tôi đã rất lo lắng và thậm chí còn cảm thấy sợ khi nghĩ về việc rao giảng trực tiếp. Nhưng sau khi tham gia thánh chức, tôi thấy thật vui sướng khi được nói chuyện trực tiếp với người khác về Đức Giê-hô-va!”.

Hai chị đang tham gia công việc rao giảng từng nhà

Dưới đây là báo cáo tình hình từ Ukraine tính đến ngày 11-11-2022. Những con số này dựa trên báo cáo được xác nhận từ các anh địa phương. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn vì rất khó để giữ liên lạc với anh em tại tất cả các vùng của Ukraine.

Ảnh hưởng đến anh em chúng ta

  • 46 người công bố bị thiệt mạng

  • 97 người công bố bị thương

  • 12.569 người người công bố phải di tản

  • 590 căn nhà bị phá hủy

  • 645 căn nhà bị hư hại nặng

  • 1.722 căn nhà bị hư hại nhẹ

  • 6 Phòng Nước Trời bị phá hủy

  • 19 Phòng Nước Trời bị hư hại nặng

  • 63 Phòng Nước Trời bị hư hại nhẹ

Công tác cứu trợ

  • 27 Ủy ban Cứu trợ Thảm họa (DRC) đang thực hiện công tác cứu trợ tại Ukraine

  • 53.948 người được DRC trực tiếp hỗ trợ để tìm chỗ ở an toàn hơn

  • 25.983 người công bố đã rời khỏi Ukraine và đang được anh em đồng đạo tại các quốc gia khác hỗ trợ