Đi đến nội dung

Chị Helen Budge đang dùng một thiết bị chữ Braille

NGÀY 24-3-2021
VƯƠNG QUỐC ANH

Dù khuyết tật nhưng vẫn tham gia vào đợt rao giảng mời dự Lễ Tưởng Niệm

Dù khuyết tật nhưng vẫn tham gia vào đợt rao giảng mời dự Lễ Tưởng Niệm

Chị Helen Budge là một Nhân Chứng Giê-hô-va khiếm thị ở Edinburgh, Scotland. Như tất cả các Nhân Chứng Giê-hô-va khác, những hạn chế trong đại dịch toàn cầu đã khiến chị Helen không thể tham gia thánh chức bằng cách đến gặp người ta trực tiếp. Nhưng điều này vẫn không cản trở chị tham gia trọn vẹn vào đợt rao giảng mời người khác tham dự Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su.

Để tham gia đợt rao giảng, chị Helen đã dùng thiết bị chữ Braille và soạn sẵn những ý mà chị muốn viết trong thư. Chị nói: “Thiết bị này giống như bút và giấy của tôi”. Sau đó, chị Helen đã đọc những ghi chú ấy cho cháu gái của mình viết ra giấy một bức thư hoàn chỉnh.

Giấy mời dự Lễ Tưởng Niệm bằng chữ Braille

Vì mẹ và bà của chị Helen đều là Nhân Chứng Giê-hô-va nên Lễ Tưởng Niệm luôn là một phần quan trọng trong đời sống của chị. Chị Helen nói rằng chị luôn háo hức được mời người khác tham dự buổi lễ này. Chị cho biết: “Đây sẽ là Lễ Tưởng Niệm lần thứ 70 của tôi. Mỗi năm, tôi rất vui khi nhận được giấy mời Lễ Tưởng Niệm bằng chữ Braille. Tôi đọc để biết những chi tiết của giấy mời. Sau đó tôi bắt đầu nghĩ xem mình muốn mời ai tham dự”.

Dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, tình yêu thương đã thúc đẩy những tín đồ trung thành trên khắp thế giới mời người khác tham dự Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 27 tháng 3.—Lu-ca 22:19.