Đi đến nội dung

(Bên trái) Một gia đình cầm các bảng ghi những lời và câu Kinh Thánh khích lệ để chia sẻ với anh chị trong hội thánh. (Phía trên, bên phải) Một chị tiên phong điều khiển cuộc học hỏi Kinh Thánh qua video. (Phía dưới, bên phải) Một gia đình tham gia nhóm họp bằng ứng dụng gọi video

NGÀY 9-4-2020
Ý

Anh em ở Ý giữ vững tình trạng thiêng liêng bất kể đại dịch

Anh em ở Ý giữ vững tình trạng thiêng liêng bất kể đại dịch

Ý là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Dưới sự hướng dẫn của Hội đồng Lãnh đạo, chi nhánh Ý đang trợ giúp anh em về mặt thiêng liêng và theo những cách thực tế khác.

Ba Ủy ban Cứu trợ Thảm họa đang chăm sóc cho nhu cầu của anh em ở miền bắc, trung và nam nước Ý. Các Ủy ban Cứu trợ Thảm họa này liên tục cập nhật về nhu cầu của những công bố bị ảnh hưởng bằng cách giữ liên lạc với các giám thị vòng quanh, là những anh thường xuyên nhận thông tin từ trưởng lão địa phương.

Bên cạnh sự hỗ trợ thực tế, các trưởng lão địa phương đang giúp đỡ các công bố giữ nề nếp thiêng liêng. Anh Villiam Boselli là giám thị vòng quanh phụng sự gần Milan, một trong những thành phố đầu tiên bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Anh chia sẻ: “Dù phải ‘trú ẩn tại chỗ’, các anh chị vẫn giữ liên lạc với nhau. Họ cũng tham dự nhóm họp qua video, qua đó họ có thể khuyến khích lẫn nhau và bày tỏ đức tin của mình. Ngay cả các anh chị lớn tuổi cũng nhận được nhiều lợi ích từ các buổi nhóm họp như thế. Tôi nghĩ các hội thánh đang hợp nhất với nhau hơn bao giờ hết!”.

Ngoài ra, nhiều người không phải là Nhân Chứng cũng xem chương trình nhóm họp với thành viên trong gia đình là Nhân Chứng. Một chị nói: “Chồng tôi chưa bao giờ muốn đến nhóm họp, nhưng giờ đây nhóm họp đến với anh ấy... và anh chị tin được không? Anh ấy rất thích các buổi nhóm!”.

Các anh chị ở Ý đang tận dụng mọi cơ hội để làm chứng. Chẳng hạn, trên đường lái xe để mang xe lăn đến cho một chị lớn tuổi, một chị bị ba viên cảnh sát chặn lại tại chốt kiểm tra. Chị ấy giải thích rằng mình đang đến trợ giúp một người lớn tuổi và cho họ xem giấy phép đi lại. Rồi chị mời họ nhận tờ chuyên đề Bạn nghĩ sao về tương lai?Đau khổ có bao giờ chấm dứt?, và họ đồng ý nhận. Sau khi xong việc và trở lại, chị ấy bị cảnh sát chặn lại lần nữa. Lần này, họ cám ơn và xin thêm thông tin về hy vọng trong Kinh Thánh. Họ cũng mời hai đồng nghiệp khác đến để cùng nói chuyện với chị. Chị ấy rất vui chia sẻ với họ về trang web jw.org. Một viên cảnh sát nói với chị rằng: “Cám ơn cô, nhờ cô mà hôm nay chúng tôi có một ngày rất vui!”.

Anh Boselli nói: “Dù một trong các trách nhiệm của tôi là khích lệ và an ủi người khác, nhưng chính tôi được khích lệ khi thấy anh em giữ vững tình trạng thiêng liêng và tiếp tục bền bỉ. Tình yêu thương họ dành cho Đức Giê-hô-va thật chân thành và tuyệt vời, điều đó khiến tôi vô cùng cảm động. Các anh em quả là món quà quý báu, không thể thiếu đến từ Đức Giê-hô-va!”.

Rõ ràng, bất kể hoàn cảnh khó khăn, anh em vẫn giữ vững tình trạng thiêng liêng và không ‘bị nao núng trước hoạn nạn này’.​—1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:2, 3.